Trung Dân chuẩn bị ra quân "Bìm bịp kêu chiều"

(TGĐA) - Là dân của 18 thôn vườn trầu Hooc Môn nên nghệ sỹ Trung Dân rất mặn mòi với các đề tài về nông thôn (Trên vườn dưới ruộng…). Vì thế anh đã viết khá nhiều truyện ngắn, trong đó có tập truyện Nơi đây là Phương Nam vừa được anh chuyển thành kịch bản cho 30 tập phim Bìm bịp kêu chiều và kiêm luôn đạo diễn.

Qua chủ trương mới của chương trình Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 theo quyết định số 491/QĐ -TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành, những nhà làm phim muốn đưa lên hình ảnh phản ánh rất chân thật hiện trạng về cuộc sống của vùng sông nước miền Tây. Một câu chuyện mang đậm phong vị của đồng bằng với thiên nhiên và tâm tình con người, cũng như ý chí vượt lên thoát nghèo cùng những tệ nạn buôn lậu qua biên giới, phản ánh khát vọng sống và hướng thiện của một lớp thanh niên nông thôn và một số thành phần không muốn làm ăn đàng hoàng chỉ muốn làm giàu bằng cách không lương thiện là buôn lậu qua cửa ngõ biên giới. Bìm bịp kêu chiều còn là bài học dạy dỗ lớp thanh niên trẻ nông thôn. Tuy đồng tiền được xem là cuộc sống nhưng giá trị của một con người thì không nằm trong những đồng tiền bất chính và phi pháp.

DSC_1420

Tiếng bìm bịp và thân phận đời người

Bìm bịp là loài chim dự báo con nước lớn ròng. Phía sau tiếng chim kêu là ẩn dụ vòng tuần hoàn của đời người và bao nhiêu biến động. Tiếng chim kêu con nước giống sự hơn thua - được mất hay tận cùng của cơn bĩ cực rồi đến chót vót của sự thới lai. Xét cho cùng đời người cũng không nằm ngoài cái vòng lẩn quẩn ấy.

Nội dung phim đưa người xem đến với những câu chuyện xoay quanh mảnh đời của các nhân vật trong quá trình từ thơ ấu đến lúc trưởng thành và lập nghiệp. Đó là Lực, Sen, Tầm Gởi, Sậy. Họ là những người bạn học chung trường chung lớp nhưng mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, họ vươn lên và tồn tại cũng khác nhau. Bộ tứ Sen - Lực - Tầm Gửi - Sậy là những người bạn từ thời cấp 3. Khi trưởng thành cuộc đời của mỗi người đi mỗi ngã. Cả bốn nhân vật đều muốn gây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp, nhưng để biến giấc mơ thành hiện thực là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ước mơ chỉ là ước mơ còn sự thật thì luôn phũ phàng.

DSC_1926

Lực - một thanh niên mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lực được dì Thu, người cùng làng nhận nuôi. Tài sản lớn nhất của Lực khi bước vào đời là mảnh bằng tốt nghiệp cấp 3. Lực có tình yêu đầu đời với người con gái tên Sen, cùng học chung trường chung lớp. Nhưng tình yêu đầu đời của Lực gặp phải nhiều sóng gió. Lực muốn vươn lên trong nghèo khó nên đã xoay xở đủ nghề, để mong có được một số tiền cưới Sen về làm vợ song, sự mưu sinh của anh quá vất vả. Đang lúc khó khăn chồng chất, Lực lại hay tin người yêu của mình lên xe hoa với gã công tử con nhà giàu trên huyện. Lực hoá điên, hoá dại, như người mất hồn muốn thả trôi cuộc đời mình theo con nước lớn, nước ròng… Những tưởng Lực sẽ xuôi tay nhắm mắt, phó thác đời mình cho số phận, nhưng từ những lời khuyên thân tình và sự giúp đỡ của ông Tùng - chủ tịch xã - cùng với bạn bè đã giúp Lực đứng lên, làm lại từ đầu.

DSC_6487

Sen, một cô gái có tuối thơ bất hạnh. Sen được sinh ra tại Nam Vang (CamPuChia), Cha Sen mất khi đánh cá ở biển Hồ. Đến 5 tuổi Sen theo mẹ về quê ngoại ở Việt Nam. Mẹ con bồng bế nhau về quê trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn và cô đơn, thì gặp ông Nhông, một chủ đất giàu có nhưng ham mê cờ bạc và mẹ Sen quyết định gá nghĩa. Những tưởng cuộc đời của hai mẹ con từ đây sẽ hết khổ song, ông Nhông vì bài bạc quá nên nợ nần ngập đầu đến trắng tay. Sen yêu Lực nhưng không bước qua được nghịch cảnh và Sen phải về làm vợ Vũ – gã công tử con nhà giàu chuyên làm ăn phi pháp. Cuộc đời của Sen từ giây phút ấy trở đi là bi kịch, cô sống với nước mắt lẫn những trận đòn roi tới tấp của người chồng vũ phu và sự ích kỷ ganh ghét của mẹ chồng và em chồng…

DSC_2928

Tầm Gửi sống với mẹ, người đàn bà goá bụa. Hai mẹ con sống nhờ vào tiệm tạp hoá. Từ nhỏ Tầm Gửi đã thích Lực, gã con trai chơn chất, có tấm lòng hiệp nghĩa thường cùng cô đi giải cứu ổ chim Bìm bịp thoát khỏi bàn tay của Sậy, gã bạn trai học cùng trường nhưng gian manh xảo quyệt. Đến lúc trưởng thành, Tầm Gửi phải chứng kiến cảnh Lực và Sen yêu nhau. Cô quyết định lên Sài Gòn học. Khi tốt nghiệp, cô trở thành giáo viên trường làng, tham gia công tác xã hội.

Sậy – đứa con trai lớn lên trong sự gian xảo thiếu sự giáo dục của cha mẹ vì họ là những người chuyên làm ăn phi pháp ở bên kia biên giới. Yêu Tầm Gửi, khát khao có được cô trong vòng tay nhưng Tầm Gửi không nhìn tới Sậy. Sậy làm ăn với Vũ, một trong những tay trùm buôn lậu, ganh tỵ với Lực vì tình yêu của Tầm Gửi, hắn bày đủ trò đủ cách để gây khó khăn cho Lực. Cuôc đời của hắn ước mơ có được nhiều tiền, điều đó hắn có thể thực hiện được nhưng để có một tình yêu của Tầm Gửi thì không bao giờ có được.

DSC_9327

Bìm bịp kêu chiều do Cty Thiên Nam An và HTV hợp tác sản xuất, được bấm máy vào tháng 12/2011, kết thúc tiền kỳ vào tháng 3/2012 và đang bước vào giai đoạn hậu kỳ, với sự tham gia của các diễn viên Lê Phương (Sen), Quý Bình (Lực), Lý Thanh Thảo (Tầm Gửi), Ngọc Thảo (Sậy), Minh Cường (Vũ), Tú Trinh, Kim Hồng, Nguyễn Sơn, Hồng Thắm, Hoàng Nhân…

Minh Tuyền