(TGĐA) - “Hãy cầu nguyện trước khi lên giường” – đạo diễn Spike Lee khuyên khán giả hãy làm như thế tại đêm gala từ thiện Wanderluxxe ở Cannes 2017.
Spike Lee tại Cannes |
“Chúng ta đang sống trong giai đoạn rất nguy hiểm” - Spike Lee nhận định tại gala từ thiện của tổ chức Planned Parenthood tại khu vực American Pavilion dành cho điện ảnh Mỹ và ông hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump không được trao mật mã nhấn nút hạt nhân thực sự mà là mật mã… giả! Lee xem Trump như “chất độc màu da cam”.
Spike trong Do the Right Thing |
Lee cảm ơn Cannes đã cho ông nhiều ký ức hạnh phúc nhưng xem việc ông không đoạt Cành cọ vàng năm 1989 cho bộ phim Do the Right Thing "giống như Denzel Washington bị cướp tượng vàng Oscar”.
Denzel được đề cử Oscar vai nam chính xuất sắc nhất trong mùa Oscar năm nay, nhưng cuối cùng tượng vàng lại thuộc về Casey Affleck.
Sự kiện Wanderluxxe ngoài mục đích từ thiện còn tôn vinh Lee và nhà từ thiện Roger Guenver Smith.
Lee bộc bạch: “Chúng tôi đang ở miền nam nước Pháp, uống champagne Pháp nhưng khi về lại Mỹ chúng tôi lại phải đối mặt với thực tế. Đây không phải chuyện đùa!”.
Lee, 60 tuổi cho biết khi ông dẫn chương trình một sự kiện từ thiện của Barack Obama lúc còn là tổng thống, ông nhìn thấy “trái banh hạt nhân” trong xe tổng thống và một nhân viên an ninh đứng bên cạnh trong tư thế sẵn sàng nếu có yêu cầu.
Lee là người chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Mỹ Donald Trump |
“Tôi chỉ vào trái banh, Obama gật đầu nhưng cái gì chứa bên trong là một bí ẩn. Thật là kinh khủng khi chỉ cần nhấn chiếc nút hạt nhân và nền văn minh sẽ biến mất trên trái đất. Một cơn ác mộng thực sự. Vì vậy, tôi cầu nguyện Thượng đế hãy để ông Trump giữ mật mã hạt nhân giả!” – ông kể lại.
Lê Tây Sơn