Sống cùng lịch sử

(TGĐA) - Ba người bạn trẻ đi phượt lên Điện Biên. Chuyến đi đã đem đến cho họ nhiều điều. Một vùng núi rừng Tây Bắc Việt Nam đẹp như tranh vẽ, một quá khứ oai hùng của dân tộc với dấu son đỏ rực mang tên Điện Biên Phủ dần dần hiện lên. Những địa danh Lũng Lô, đồi A1, những giao thông hào vẫn còn vương mùi đạn pháo, những dòng sông đỏ ngầu phù sa và máu của chiến sỹ Điện Biên, những con đường mòn hiểm trở với đoàn người, xe đang tiến về phía trước, những tiếng hò kéo pháo rộn ràng, những trận hỏa công bỏng rát, những con người Điện Biên năm xưa nay là nhân chứng sống cho vùng đất đã đi vào lịch sử không chỉ riêng của Việt Nam mà còn là của toàn nhân loại: Điện Biên Phủ. Trong hành trình về vùng đất lịch sử đó, cùng được sống ở những thời khắc làm nên chiến thắng sau 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, các chàng trai cô gái trong độ tuổi 20 hôm nay còn gặp được những người bạn Pháp. Họ đến Điện Biên, nơi ông, bà họ vì nhiều lý do, đã có mặt cách đây 60 năm…

cp51

Đúng như tựa đề của phim - Sống cùng lịch sử - Những câu chuyện dài với những con người ở quá khứ được kết nối với hiện tại thông qua các cột mốc, dấu ấn của một trận chiến hợp sức giữa quân và dân cả nước dưới sự lãnh đạo của vị đại tướng tài ba Võ Nguyên Giáp được các nhà làm phim tái hiện bằng thủ pháp đồng hiện đã đem đến cảm xúc trọn vẹn cho người xem. Chúng ta sẽ thấy ở đó một dòng chảy mạnh mẽ của lịch sử dân tộc song song với chất hiện đại, trẻ trung của cuộc sống hôm nay. Thêm vào đó, yếu tố tâm linh trong thời khắc cả nước Việt Nam nghẹn ngào vĩnh biệt vị đại tướng được toàn dân tôn kính Võ Nguyên Giáp cũng đã góp phần làm cho Sống cùng lịch sử xứng đáng được coi là bộ phim đặc biệt.

cp29

cp71

Nghệ sỹ ưu tú, diễn viên điện ảnh Minh Châu:

Tôi thấy đây là một bộ phim rất cảm động. Khi xem bộ phim này, tôi có cảm giác như được quay trở lại thời điểm lịch sử năm 1954. Mỗi hình ảnh hiện ra đều khiến tôi cảm thấy nao lòng, xúc động vô cùng. Tôi nghĩ đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đã chọn được một kịch bản tuyệt vời và đã làm bộ phim này rất thành công và đã đem đến cảm xúc rất chân thực cho người xem. Nếu người nghệ sỹ có thể đem đến cảm xúc cho người xem thông qua tác phẩm thì chắc chắn là họ đã làm nó với cả trái tim mình. Thông điệp mà phim muốn nói đến cũng rất hay: Những gì đã qua đi để lại cho chúng ta nỗi đau và nhiều nuối tiếc. Nhưng đến đoạn kết phim, tôi lại thấy nó đã mở ra tương lai. Đó là bây giờ đây, chúng ta nhìn lại lịch sử và nắm tay nhau đi tiếp con đường đó, không còn hận thù nữa. Cũng như vậy, các bạn trẻ hôm nay, mỗi người đứng ở một góc độ khác nhau nhìn vào lịch sử và thông qua trải nghiệm đó, họ thể hiện chính bản thân mình, tính cách mình. Qua bộ phim này, chúng ta thấy rằng nhắc lại quá khứ không phải để tránh cho nó bị lãng quên mà là soi rọi vào đó để sống và làm tiếp những gì mà cha anh chúng ta đã làm. Tôi nghĩ là bộ phim sẽ đánh thức nhiều bạn trẻ hiện nay và rất cần các bộ phim như thế để giới trẻ xem và thấy rằng thời xưa, cha ông mình đã sống, chiến đấu bảo vệ đất nước như thế nào?

Nghệ sỹ ưu tú, diễn viên điện ảnh Thanh Loan:

Một bộ phim giàu chất nhân văn, đem đến cho lớp trẻ cái nhìn mới về lịch sử. Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đã chọn được một kịch bản mới lạ, làm nên 1 tác phẩm đầy chất nhân văn, hào hùng để cho thế hệ trẻ hôm nay nhìn vào thấy quá khứ đẹp như thế nào. Tôi nghĩ rằng, khán giả mọi thế hệ khi đi xem phim cũng đều cảm nhận được yếu tố tích cực để từ đó xây dựng cuộc sống ngày hôm nay tốt đẹp hơn. Tôi đánh giá đây là bộ phim hết sức xúc động. Mà không chỉ mình tôi đâu, tất cả mọi người ở đây đều thích bộ phim này. Với thủ pháp chồng ghép quá khứ và hiện tại, đạo diễn đã lồng ghép được câu chuyện của ba nhân vật chính sống ở thời nay. Họ sống rất hiện đại, nhưng khi họ trở về cội nguồn, trở về nơi chiến tranh, hóa thân mình vào cuộc chiến đó, họ trực tiếp tham gia, sống cùng câu chuyện diễn ra cách đây 60 năm… tự đặt mình vào trong câu chuyện của ngày xưa, tự suy nghĩ, trưởng thành hơn, và sống tốt đẹp hơn. Tôi cho rằng thủ pháp mà đạo diễn chọn rất hay và phù hợp với bộ phim này. Phim có nhiều tình tiết khiến tôi xúc động. Ví dụ như cảnh cô gái cắt mái tóc dài để giả trai trực tiếp chiến đấu. Cảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp suy nghĩ trước khi bắt đầu chiến dịch: 1 tiểu đoàn là bao nhiêu con người ưu tú của đất nước, không thể coi thường mạng sống của họ, nỗi đau của ông khi chứng kiến người lính của mình hy sinh và cảnh cuối cùng khi ba bạn trẻ đang ở trong hầm Đờ Cát thì nhận được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, sau đó là dòng người vô tận vào viếng đại tướng… Khi xem, tôi cảm thấy nghẹn ngào trong tim vì mình là người ở trong cuộc, cũng đã chứng kiến dòng người vào viếng đại tướng ở ngoài đời thực. Đây là bộ phim rất hay. Tôi chưa bao giờ được xem một phim đề tài chiến tranh nào mà xúc động đến vậy. Tuy là phim chào mừng ngày lễ lớn nhưng giàu tính nhân văn và nghệ thuật.

Anh Đào