(TGĐA) - Chuyên viên dẫn chương trình truyền hình Richard Hammond tưởng rằng mình đã chết trong tai nạn đụng xe cách đây vài tuần, lúc ông đang quay mùa thứ 2 của chương trình truyền hình Amazon Prime do ông tổ chức sản xuất.
Richard Hammond |
“Lúc đó điều đầu tiên tôi nghĩ trong đầu là mình sẽ chết. Trải nghiệm kinh hoàng này không bao giờ quên được” – người dẫn chương trình Grand Tour nhắc lại tai nạn trên sườn đồi tại Thuỵ Sĩ khi chiếc xe hơi điện của ông đột ngột lao sang phía trái đường và đâm vào vách đá, bốc cháy dữ dội.
Đây là loại siêu xe Rimac Concept One lắp ráp tại Croatia. Richard Hammond còn đưa một video quay tại bệnh viện lên mạng xã hội Drivetribe cho thấy đầu gối của ông được chụp X-quang kèm dòng chữ: “Tôi cảm giác được tư thế của mình lúc chiếc xe lạc tay lái, cơ thể bị ném lên cao rồi rơi xuống với đất đá lẫn lộn. Tôi nói thầm, lạy Chúa, con sẽ chết khi biết chiếc xe đang bị đập nát và bầu trời cùng mặt đất hoà vào nhau”.
Hammond đưa video đầu gối chụp X quang lên mạng xã hội |
Nhưng, Richard Hammond thề vẫn ngồi sau tay lái bất chấp tai nạn. Dĩ nhiên, ông sẽ cẩn thận hơn.
Tai nạn xảy ra sau 11 năm ông bị hôn mê trong vụ đụng xe tốc độ cao lúc đang đóng bộ phim truyền hình nhiều tập Top Gear cho BBC. Lần này Hammond không hôn mê nên trải nghiệm càng ghê sợ.
Chiếc xe bị tai nạn của Hammond |
Chiếc xe lao đi 100 mét mới chịu dừng lại gần một ngôi nhà giữa đồng. Hoàn hồn, thấy vẫn còn sống, ông tự giải thoát cho mình khỏi chiếc xe trước khi nhận được sự trợ giúp.
Richard Hammond còn đủ tỉnh táo để nói với họ là hãy nhấc ông bằng tay vì chân ông đã bị gẫy. May mắn là chỉ có đầu gối bị vỡ. Tai nạn không ảnh hưởng đến lịch quay chương trình truyền hình Amazon Prime.
Lê Tây Sơn