Nữ ca sĩ người Bỉ Axelle Red biểu diễn tại Hà Nội

(TGĐA) - Chương trình biểu diễn của Axelle Red nằm trong khuôn khổ hoạt động hợp tác văn hóa và ngày quốc tế Pháp ngữ, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội-L’Espace tổ chức. Đêm nhạc nằm trong chuyến lưu diễn châu Á của Axelle Red, để giới thiệu album Rouge ardent (Rực đỏ) của cô.

nu ca si nguoi bi axelle red bieu dien tai ha noi Ca sĩ Trọng Bắc giới thiệu single Kỷ niệm xanh xao
nu ca si nguoi bi axelle red bieu dien tai ha noi
Axelle Red là một cái tên đặc sắc, góp mặt trên các sân khấu âm nhạc quốc tế từ nhiều năm nay

Lột bỏ hết những nét hoa mỹ, những phụ trang đầy rườm rà, các bài hát của cô như đang trò chuyện với trí tưởng tượng của người nghe và chạm tới những rung động sâu kín trong mỗi người. Khán giả sẽ được hòa mình vào không gian âm nhạc nhẹ nhàng, đầy sâu lắng qua chất giọng ấm áp, hơi khàn rất đặc trưng của Axelle Red.

Mang một mái tóc rực lửa cùng một khí chất không kém phần sôi nổi, Axelle Red là một cái tên đặc sắc, góp mặt trên các sân khấu âm nhạc quốc tế từ nhiều năm nay. Nữ ca sĩ sinh năm 1968 tại thành phố Hasselt, Bỉ, tên thật là Fabienne Demal, đã nổi tiếng từ năm 15 tuổi với bản thu đĩa than đầu tay mang tựa đề Little girls. Hai năm sau đó, cô gái trẻ cho ra mắt đĩa than thứ hai Back to Tokyo dưới nghệ danh mới: Axelle. Và sau những thành công đầu đời ấy, thật bất ngờ khi Axelle rẽ ngang để ghi danh vào khoa luật tại Đại học Vrije Universiteit Brussel. Sau khi nhận được tấm bằng luật sư, Axelle Red đã quyết tâm theo đuổi đến cùng giấc mơ của đời mình: trở thành ca sỹ. Mười năm sau đĩa đơn đầu tiên, vào năm 1993, cô hợp tác cùng hãng đĩa Virgin Benelux và cho ra đời album đầu tay mang tựa đề Sans plus attendre. Đĩa nhạc gồm 12 bài hát dưới nghệ danh Axelle Red. Với những bản hit như Sensualité, Je t’attends, Le monde tourne mal…, album đã gặt hái thành công lớn tại Pháp, Thụy Sĩ, Canada, Bỉ và cán mốc 600 000 bản được bán ra.

nu ca si nguoi bi axelle red bieu dien tai ha noi
Sau khi nhận được tấm bằng luật sư, Axelle Red đã quyết tâm theo đuổi đến cùng giấc mơ của đời mình: trở thành ca sỹ

Song song với sự nghiệp ca hát không ngừng thăng hoa, Axelle Red còn là một nhà hoạt động xã hội nhiệt thành. Từ năm 1997, cô là đại sứ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), luôn tích cực đấu tranh bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ở những vùng chiến tranh và ở những nước đang phát triển. Những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa ấy đã ảnh hưởng không nhỏ đến các sản phẩm âm nhạc tiếp theo của cô. Lấy cảm hứng từ sau những chuyến đi đến các đất nước nghèo khó, cô đã cho ra đời Alive (Album live được vinh danh Chiếc đĩa vàng tại Pháp và Bỉ và Face A/Face B được vinh danh Chiếc đĩa bạch kim tại Bỉ)…

Axelle Red quay trở lại với dòng nhạc soul pop vào tháng 2 năm 2013 với Rouge ardent (Rực đỏ), album đánh dấu 20 năm sự nghiệp ca hát của cô và nhanh chóng giành được ngôi vị Chiếc đĩa vàng tại quê hương Bỉ của cô. Với Rouge ardent, nữ ca sĩ ôm tham vọng làm một chiếc đĩa tuyệt vời, với tiếng kèn trompette, tiếng đàn violon vô cùng tinh tế dù đĩa nhạc cũng giới thiệu cả những tác phẩm mang tinh thần hết sức dung dị. Để thực hiện thành công dự án đặc biệt này, cô đã viết 40 bài hát trước khi chọn thu âm 16 bài và chỉ giữ lại 10 bài cho album cuối cùng. Lấy cảm hứng từ bộ phim Into the wild của Sean Penn, Rouge ardent nói về tình yêu thông qua một nhân vật tưởng tượng. Đó là những cảm xúc được Axelle Red vẽ ra khi nhìn vào người yêu của nhân vật nam chính trong phim, khi anh chàng từ bỏ tất cả để ra đi...

nu ca si nguoi bi axelle red bieu dien tai ha noi
Từ năm 1997, cô là đại sứ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF)

Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam diễn ra vào thứ bảy, 18/03 lúc 20h00 tại Trung tâm Văn hóa Pháp – L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và tại Cần Thơ vào Chủ nhật, 19/03; tại Thành phố Hồ Chí Minh vào thứ hai, 20/03.

Vân Thảo