(TGĐA) - Năm 2013 là một năm đáng nhớ của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc với rất nhiều bất ngờ. Một số phim không được PR rầm rộ, không được đầu tư quá nhiều tiền của nhưng lại giành được thành công như I Hear Your Voice hay Nine. Trong khi đó, có những tác phẩm tưởng như sẽ thành công lớn nhưng cuối cùng lại thất bại như Iris 2, Future’s Choice, Jung Yi, Goddess of Fire... Rất khó để chọn ra thật chính xác những bộ phim hay nhất trong rất nhiều tác phẩm truyền hình được trình chiếu trong năm. Một số phim dưới đây được điểm mặt theo đánh giá của giới phê bình, các giải thưởng vào dịp cuối năm cũng như dựa trên tỷ suất của người xem.
Bất ngờ với Nine: Nine time travels
Nine (Chín lần vượt thời gian) không có ngôi sao nổi tiếng hàng đầu, không được quảng cáo rầm rộ và không có ratings đặc biệt cao (vì tvN là kênh truyền hình trả tiền nên ratings của các phim thuộc đài này không cao như các kênh phổ thông
Xoay quanh nhân vật chính Park Sun Woo (Lee Jin Wook), một phát thanh viên truyền hình thành đạt tình cờ phát hiện ra chín nén nhang thần kỳ cho phép anh du hành trở về quá khứ 20 năm về trước. Để giải quyết những vấn đề gia đình, Sun Woo quyết định dùng những nén nhang này để quay về thay đổi quá khứ. Tưởng như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng Sun Woo không thể ngờ những hành động của mình lại dẫn đến những thay đổi vô cùng nghiêm trọng tới hiện tại của chính anh và những người liên quan, bao gồm người con gái mà anh yêu – phát thanh viên Joo Min Young (Jo Yoon Hee).
Giống phong cách của một series truyền hình Mỹ, Nine là bộ phim có diễn biến bất ngờ với nhiều nút thắt, khiến người xem đôi lúc phải nín thở theo dõi câu chuyện và hồi hộp lo lắng cho số phận của các nhân vật. Đây cũng là một tác phẩm có nhiều lớp nghĩa khiến độc giả phải “đau đầu” suy đoán ý nghĩa của từng chi tiết...
Two Weeks: Cuộc đấu trí nghẹt thở
Là một bộ phim theo mô típ hẹn giờ kiểu
Ngoài phong cách làm phim đậm chất hành động kịch tính, Two Weeks còn chinh phục khán giả truyền hình nhờ câu chuyện đầy tính nhân văn về tình cha con cách trở xúc động. Bộ phim đã giành được các giải thưởng
I Hear Your Voice (Đôi tai ngoại cảm): Cơn sốt mùa hè
Là bộ phim hot nhất mùa hè năm qua của truyền hình Hàn Quốc, cũng là một trong những tác phẩm thành công nhất của đài SBS trong năm 2013, thu về hàng loạt giải thưởng cho diễn viên, kịch bản, đạo diễn tại các lễ trao giải lớn nhỏ tại Hàn Quốc, được coi là ứng cử viên đáng gờm cho giải thưởng phim truyền hình hay nhất tại giải Baeksang danh giá sẽ được trao vào khoảng tháng tư tới. Tác phẩm một lần nữa khẳng định tên tuổi của nữ diễn viên Lee Bo Young, đồng thời chính thức đưa Lee Jong Suk từ một diễn viên trẻ triển vọng trở thành ngôi sao hạng A. Nhờ thành công của bộ phim, cặp đôi chị em Lee Bo Young – Lee Jong Suk đã liên tục giành được hàng loạt giải thưởng cho cặp đôi đẹp nhất của rất nhiều giải thưởng truyền hình.
Câu chuyện xoay quanh Jang Hye Sung, một nữ luật sư xinh đẹp và Park Soo Ha, cậu học sinh cuối cấp trung học có khả năng “nghe” được suy nghĩ của người khác. Cách nhau gần chục tuổi nhưng giữa Hye Sung và Soo Ha dường như đã hình thành một mối quan hệ “định mệnh” khi mười năm về trước, cô bé Hye Sung tình cờ chứng kiến một vụ giết người cố ý dẫn đến cái chết thương tâm của bố Soo Ha và ra tòa làm chứng chống lại kẻ thủ ác. Kể từ đó, cậu bé Soo Ha không ngừng tìm kiếm vị ân nhân năm xưa, người cậu trân quý với tình cảm trong sáng của mối tình đầu. Khi cặp đôi chị em gặp lại nhau, nhờ năng lực đặc biệt của mình, Soo Ha luôn theo sát Hye Sung trong từng vụ án để giúp đỡ bà chị làm tròn nhiệm vụ, đồng thời bảo vệ cô khỏi âm mưu trả thù của tên tội phạm năm nào, nay đã mãn hạn tù.
That Winter, the Wind Blows: Melodrama của năm
Được làm lại từ một phim truyền hình nổi tiếng của Nhật với tiêu đề I don’t need love, và thậm chí đã có hẳn một phiên bản điện ảnh của Hàn với sự tham gia của Moon Geun Young. Thế nhưng, nếu xét đến những yếu tố về kỹ thuật như bối cảnh, quay phim, nhạc phim... thì That Winter, the Wind Blows (Ngọn gió mùa đông năm ấy) là một trong những bộ phim được đầu tư công phu và dàn dựng trau chuốt nhất của Kdrama năm 2013. Hơn thế nữa, đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại thành công của cặp sao Jo In Sung và Song Hye Kyo. Với tác phẩm này, Song Hye Kyo đã giành được giải Daesang, giải thưởng cao quý nhất của APAN Star Awards cho vai diễn cô gái mù Oh Young giàu sang bất hạnh.
Xoay quanh cặp đôi anh em “hờ” Oh Young và Oh Soo – một người thừa kế một tập đoàn lớn hùng mạnh nhưng không thể tận hưởng cuộc sống tự do vì mù lòa, còn người kia là tay cờ bạc hạng sang đóng giả làm người anh trai thất lạc của cô gái hòng chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ. Tưởng như hai con người ấy có rất ít điểm chung, nhưng họ đã tìm thấy tình yêu khi ở bên nhau, vì cả hai đều là những tâm hồn cô độc, không nơi nương tựa. Đây là một tác phẩm theo mô típ melodrama điển hình của Hàn Quốc: nhiều nước mắt, nặng về diễn xuất nội tâm, cảnh trí đẹp mê hồn và một chuyện tình lãng mạn ngang trái. Bộ phim có kết thúc gây nhiều tranh cãi, nhưng về tổng thể vẫn được khen ngợi nhờ kịch bản cuốn hút, hình ảnh tuyệt đẹp, và diễn xuất tốt.
Ngoài bốn bộ phim được nêu tên, K-drama còn đánh dấu 1 năm thành công với nhiều bộ phim có ratings cao khác như: - The Heirs: diễn viên Park Shin Hye, Lee Min Ho, ratings gần 19%, tập cuối 25,6% - Good Doctor: diễn viên Moon Chae Won, Joo Won, ratings trung bình toàn series 18% - Master’s Sun: diễn viên So Ji Sub, Gong Hyo Jin, ratings trung bình 18% - Queen of Ambition: Soo Ae, Kwon Sang Woo, ratings tập cuối 26.7%, ratings trung bình 16.6% - Gu Family Book: Lee Seung Gi, Bae Suzy, ratings trung bình trên 15% - Empress Ki: Ha Ji Won, Ji Chang Wook, Joo Jin Mo, ratings khoảng 20%.
|
Minh Thi