Mắt bão

(TGĐA) - Bộ phim Mắt bão kể về cuộc sống sinh viên của Hải, Duy, Khánh, ba chàng sinh viên trường kinh tế và Nhã Thư, cô sinh viên trường ngoại ngữ.

Hải và Duy là đôi bạn thân. Duy lại có hiềm khích với Khánh vì cả hai đều muốn tranh cử chức chủ tịch hội sinh viên của trường. Duy muốn tổ chức hội chợ sinh viên còn Khánh cố tình tổ chức cuộc thi hoa khôi trong hội chợ đó để thu hút sự chú ý của các bạn sinh viên hơn. Để áp đảo được Khánh, Duy bảo Hải tìm cho mình một người thật hoàn hảo để dự thi hoa khôi và Hải nghĩ tới Nhã Thư, người mà anh tình cờ quen tại sân bay khi Duy nhờ đi đón hộ em gái là Thái Vinh, du học Singapore trở về .

nguyen_sanh_linh_chi_phuong_dung_quan_khai_ma_hieu_dong

Cuộc hẹn với Nhã Thư trong quán cafe khiến Duy ngây ngất vì vẻ đẹp thanh tú của cô, tuy nhiên Nhã Thư lại từ chối tham dự cuộc thi. Để lấy lòng người đẹp, Duy tình nguyện làm Mạnh Thường Quân tài trợ cho nhóm từ thiện Đất Lành mà Nhã Thư đang tham gia. Giữa hai người nảy sinh một tình yêu sét đánh. Và tình yêu này được phát triển qua những ngày chuẩn bị cho cuộc thi hoa khôi, cùng mối tình đơn phương của Hải với Nhã Thư lớn dần.

Tinh_yeu_lang_man

Nhã Thư giành giải hoa khôi càng khiến Khánh tức tối. Khánh tiếp cận Thái Vinh và lợi dụng tiền bạc của cô để gây sức ép với Duy. Thái Vinh với tính cách sôi nổi, bốc đồng lại sẵn chán ngán với sự thờ ơ của gia đình nên dễ dàng bị Khánh lợi dụng.

Một thời gian sau, công ty Minh Thành của ba Duy đứng trên bờ vực phá sản. Để cứu lấy công ty, Duy phải kết hôn với Bảo Hà, con gái của tổng giám đốc công ty Hoàng Bảo nơi anh thực tập, đây là công ty cùng ngành xây dựng nhưng rất lớn mạnh.

ma_hieu_dong

Đúng lúc này, Nhã Thư lại đang có thai với Duy, mặc dù Duy đề nghị bỏ cái thai nhưng cô nhất định giữ lại. Tuy nhiên, một sự việc đáng tiếc xảy ra tại công ty khiến Nhã Thư bị sảy thai. Từ đó Nhã Thư càng trở nên lạnh lùng và vô cảm. Cô liên lạc với Khánh để nhờ anh ta đóng vai bạn trai mình tham dự tiệc cưới của Duy. Cả Duy và Hải khi thấy Nhã Thư cặp với Khánh đều rất đau khổ. Khánh lại có tình cảm với Nhã Thư và muốn kết hôn với cô nhưng bị từ chối.

Thái Vinh luôn cảm thấy cô độc trong chính ngôi nhà của mình, đặc biệt từ khi biết mình chỉ là con rơi của ông Thành, cô đã tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Và chính điều này, đã làm tất cả những người trong cuộc có một khoảng lặng để nhìn lại mình.

ma_hieu_dong_thuy_ngan

Khánh kinh doanh vàng trực tuyến rồi bị lừa nên phải ngồi tù. Sau một thời gian kết hôn với Bảo Hà, Duy cảm thấy ngột ngạt và muốn li hôn nhưng không được nữa vì Bảo Hà đã có thai. Hải bằng những nỗ lực của mình, đã đạt được những thành công nhất định trên con đường tạo dựng sự nghiệp, thoát khỏi cái bóng của Duy.

Cuối cùng, Duy và Khánh cũng nhận ra rằng, Hải mới chính là đối thủ mà hai người họ cần vượt qua – cái Hải có mà họ không có được, đó là sự chân thành và kiên định trên con đường mình đã chọn, không bị đời giông bão cuốn đi.

Biên kịch: Nhóm Bút Nắng Sài Gòn

Đạo diễn: Đào Thanh Hưng

Quay phim : Cao Anh Phú

Họa sỹ thiết kế: Hứa Tiến Dũng

Đạo diễn lồng tiếng : Phước Trang

Giám đốc sản xuất : Lê Thị Thu Hằng

Thời lượng: 36 tập x 45 phút

Diễn viên: Thúy Ngân (Nhã Thư), Mã Hiểu Đông (Duy), Ngọc Thuận (Hải), Hoàng Oanh (Hằng), Công Danh (Khánh), Chí Thành (Viễn), Linh Chi (Thái Vinh), Linh Trang (Bảo Hà)…

Phát sóng lúc 20g thứ hai đến chủ nhật hàng tuần trên SCTV14 kể từ 31/7/2012.

Minh Tuyền