Liên hoan phim Cannes lần thứ 67

(TGĐA) - Trong khi Hollywood tưng bừng khai hội phim mùa hè thì tại Pháp, Liên hoan phim Cannes – một LHP lâu đời và danh giá hàng đầu cũng sôi động đón mùa giải mới. Sẽ có tất cả 18 bộ phim (giảm 2 phim so với năm ngoái) cạnh tranh ở hạng mục giải thưởng chính, Cành cọ Vàng.

Poster_LHP_Cannes_2014

Vẫn là một LHP tầm cỡ

Năm nay, Cannes sẽ chứng kiến cuộc so tài giữa các tác phẩm của những nhà làm phim lừng danh như Tommy Lee Jones, Bennett Miller, David Cronenberg, Jean-Luc Godard, Michel Hazanavicius, Ken Loach và Mike Leigh... trong hạng mục Cành cọ Vàng. Đó là The Homesman của Tommy Lee Jones, Foxcatcher của Bennett Miller, phim chiến tranh The Searche của đạo diễn người Chechnya Michel Hazanavicius, phim Jimmy’s Hall của đạo diễn Ken Loach và phim Maps to the Stars của đạo diễn David Cronenberg. Có vẻ như sự quan tâm lớn tại Cannes năm nay là các phim đến từ Hollywood và các ngôi sao điện ảnh thế giới nhưng điểm nhấn vẫn là các đạo diễn Mỹ. Bên cạnh đó, phim của các nữ đạo diễn có sự khởi sắc mạnh mẽ trong năm nay.

Những ứng viên đáng chú ý tranh giải Cành cọ Vàng là Mr. Turner của đạo diễn Mike Leigh kể về một họa sỹ trường phái cổ điển, Saint Laurent của đạo diễn Bertrand Bonello, Two Days, One Night của Jean-Pierre Luc Dardenne, The Captive của đạo diễn Atom Egoyan, Still the Water của nữ đạo diễn người Nhật Naomi Kawase Timbuktu của Abderrahmane Sissako. Ngoài ra, huyền thoại sống của điện ảnh Pháp, Jean-Luc Godard, cũng trở lại Cannes năm nay với tác phẩm mới nhất của mình: Goodbye to Language.

Đi kèm với phim là những ngôi sao sáng và nổi bật hiện nay như Meryl Streep, Hilary Swank, Hailee SteinfeldJames Spader (phim The Homesman), Steve Carell, Mark RuffaloChanning Tatum (phim Foxcatcher), Robert Pattinson, John CusackJulianne Moore (phim Maps to the Stars), Ryan ReynoldsRosario Dawson (phim The Captive), Berenice BejoAnnette Bening (phim The Search), Juliette Binoche Kristen Stewart (phim Clouds of Sils Maria), Marion Cotillard (phim Two Days, One Night), Lea Seydoux (phim The Blue Room), và nhiều người khác nữa.

Bộ phim Grace of Monaco, của đạo diễn Olivier Dahan với sự góp mặt của ngôi sao điện ảnh gốc Úc Nicole Kidman sẽ công chiếu trong đêm khai mạc LHP. Giám đốc Liên hoan phim Cannes Thierry Fremaux cho biết, bản phim trình chiếu tại LHP sẽ là bản đã cắt của đạo diễn.

Nam diễn viên Mỹ Ryan Gosling sẽ mang tác phẩm khởi nghiệp với vai trò đạo diễn, Lost River, tới Cannes tham dự hạng mục giải thưởng lớn thứ 2 sau Cành cọ Vàng, giải Un Certain Regard (Một góc nhìn). Cùng với anh là các nhà làm phim trẻ khác như Christian Levrin với The Salvation, phim Party Girl của hai đạo diễn người Argentina Lisandro AlonsoViggo Mortensen, dù không có phụ đề tiếng Anh nhưng được khen là “rất lạ”; Đạo diễn Asia Argento với phim The Misunderstood; nhà làm phim trẻ người Trung Quốc Wang Chao với Fantasia và phim The Salt of the Earth của Wim Wenders Juliano Ribeiro. Phim The Rover của đạo diễn người Australia David Michod, sẽ công chiếu trong chương trình Midnight Screening.

Các phim trình chiếu tại Cannes và không tranh giải còn có Coming Home của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, với sự tham gia của ngôi sao Củng Lợi, phim họat hình How to Train Your Dragon 2 của hãng DreamWorks.

Chủ tịch Ban giám khảo Cannes lần thứ 67 là đạo diễn Jane Campion. Liên hoan phim Cannes sẽ diễn ra trong 11 ngày từ 15 đến 25/5, với đêm bế mạc và trao giải được tổ chức vào ngày 24/5.

Chủ tịch LHP Cannes Fremaux nói rằng ban tổ chức đã nhận được hơn 1800 bộ phim, được quay bằng mọi thiết bị, từ những chiếc máy quay chuyên nghiệp cho tới chiếc Iphone (dù như thế có hơi vất vả cho ban tổ chức) nhưng ông vẫn khuyến khích mọi người gửi phim của họ tới Cannes. Số lượng nhà báo tới Cannes năm nay cũng tăng lên tới 10 phần trăm vì, theo ông các nhà báo chính là những người giúp truyền bá thông điệp về tầm quan trọng của phim ảnh đối với thế giới và chứng tỏ rằng Cannes vẫn là một sự kiện đóng vai trò lớn đối với nền công nghiệp phim ảnh thế giới.

Châu Á mờ nhạt tại Cannes 67

Năm thứ 2 liên tiếp, Hàn Quốc không có phim gửi thi ở Cannes trong khi đó 2 thị trường điện ảnh lớn thứ 2 và thứ 3 thế giới là Trung Quốc và Nhật Bản cũng có những dè dặt. Trong chuyên mục riêng về Cannes năm nay, các tờ báo lớn của Hàn Quốc đều có chung những tiêu đề phản ánh sự thất vọng về nền điện ảnh trong nước khi mà năm thứ 2 liên tiếp họ đã không có phim nào được chọn tranh giải Cành cọ Vàng. Trong khi đó, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng không khá hơn khi mà phim Still the Water của đạo diễn người Nhật Naomi Kawase là phim châu Á duy nhất xuất hiện trong số 18 phim cạnh tranh còn phim Fantasia của đạo diễn Trung Quốc Wang Chao là phim Trung Quốc duy nhất tham dự trong 18 phim ở hạng mục Un Certain Regard. Các nền điện ảnh thuộc khu vực Đông Nam Á hoàn toàn vắng bóng.

Những năm trước, điện ảnh Hàn Quốc gây được sự chú ý tại LHP Cannes với Taste of Money của đạo diễn Im Sang Soo (tranh giải Cành cọ Vàng năm 2012) Các tên tuổi lớn của điện ảnh Hàn Quốc từng xuất hiện tại các LHP Quốc tế như Im Kwon-taek, Kim Ki-dukHong Sang-soo đều im hơi lặng tiếng tại Cannes năm nay dù trước đó người Hàn đặt nhiều hi vọng vào tác phẩm thứ 102 của đạo diễn Im Kwon Taek là Hwajang. Im được ví như nhà làm phim sung sức nhất Hàn Quốc hiện nay và từng đọat giải Đạo diễn xuất sắc nhất LHP Cannes 2002 với bộ phim Chihwaseon. Đạo diễn Kim Ki Duk, người đã giành giải Phim hay nhất hạng mục Un Certain Regard năm 2011 với bộ phim Arirang cũng không “cắt” câu chuyện báo thù mới nhất của ông, One on One vốn đang trong quá trình chuẩn bị để ra rạp vào ngày 22/5 tới. Tuy vậy, cũng không hẳn là điều tồi tệ với điện ảnh Hàn Quốc khi mà có tới 3 bộ phim Hàn được trình chiếu trong chương trình phim không tranh giải. Đó là Dohee-ya của đạo diễn July Jung, trong chương trình Un Certain Regard, The Target của đạo diễn Yoon Hong-seung thuộc chùm phim chiếu hàng đêm suốt LHP và tác phẩm Soom của Kwon Hyun-ju sẽ xuất hiện tại hạng mục Cinefondation dành cho học sinh sinh viên.

Dohee-ya là một phim khá ám ảnh với sự góp mặt của nữ diễn viên từng tham gia Cloud Atlas - Bae Doo-na – vai một nữ cảnh sát, người đã cố gắng giúp đỡ một thiếu niên vốn là nạn nhân của người cha dượng.

Nữ đạo diễn Kawase của Nhật Bản, đại diện châu Á duy nhất trong cuộc thi này là người quen lâu năm của Cannes và lựa chọn của cô không phải là điều bất ngờ bởi năm 1997, cô từng là người trẻ tuổi nhất giành giải Camera vàng với tác phẩm đầu tay Suzaku. 10 năm sau, năm 2007, cô tiếp tục giành giải Grand Prix cho bộ phim The Mourning Forest đồng thời xuất hiện trong nhiều hạng mục khác và là thành viên ban giám khảo của LHP năm trước. Still the Water kể về một cặp vợ chồng tuổi teen trên đảo Amami-Oshima, và những điều kỳ lạ diễn ra ở đó.

Phim khai mạc
Grace of Monaco, Olivier Dahan

Danh sách phim tranh giải Cành cọ Vàng
Goodbye to Language, Jean-Luc Godard
The Captive, Atom Egoyan
Clouds of Sils Maria, Olivier Assayas
Foxcatcher, Bennett Miller
The Homesman, Tommy Lee Jones
Jimmy’s Hall, Ken Loach
La Meraviglie, Alice Rohrwacher
Leviathan, Andrei Zvyagintsev
Maps to the Stars, David Cronenberg
Mommy, Xavier Dolan
Mr. Turner, Mike Leigh
Saint Laurent, Bertrand Bonello
The Search, Michel Hazanavicius
Still the Water, Naomi Kawase
Timbuktu, Abderrahmane Sissako
Two Days, One Night, Jean-Pierre and Luc Dardenne
Wild Tales, Damian Szifron
Winter Sleep, Nuri Bilge Ceylan

Phim trình chiếu
Coming Home, Zhang Yimou
How to Train Your Dragon 2, Dean DeBlois
Les Gens du Monde, Yves Jeuland

Phim tham dự hạng mục UN CERTAIN REGARD (Một góc nhìn)
Amour fou, Jessica Hausner
Bird People, Pascale Ferran
The Blue Room, Mathieu Amalric
Charlie’s Country, Rolf de Heer
Dohee-ya, July Jung
Eleanor Rigby, Ned Benson
Fantasia, Wang Chao
Harcheck mi headro, Keren Yedaya
Hermosa Juventud, Jaime Rosales
Incompresa, Asia Argento
Jauja, Lisandro Alonso
Lost River, Ryan Gosling
Party Girl, Marie Amachoukeli, Claire Burger and Samuel Theis (OPENER)
Run, Philippe Lacote
The Salt of the Earth, Wim Wenders and Juliano Ribeiro Salgado
Snow in Paradise, Andrew Hulme
Titli, Kanu Behl
Tourist, Ruben Ostlund

Thục Vân