(TGĐA) - Nhà văn Anh JK Rowling đã ngỏ lời xin lỗi vì đã để giáo sư Snape phải chết trong tập cuối của loạt truyện Harry Potter trên mạng xã hội Twitter.
JK Rowling |
Lời xin lỗi này được đưa ra nhân kỷ niệm trận đánh giả tưởng “Battle of Hogwarts” khiến nhiều nhân vật nổi tiếng trong truyện bị mất mạng.
Trước đó, bà cũng ngỏ lời hối tiếc đã “giết” Fred Weasley và Remus Lupin. “Lần này, tôi thành thật xin lỗi đã giết Snape” – bà viết.
Biết là sẽ xảy ra các phản ứng trái chiều sau lời xin lỗi của mình, Rowling đề nghị người hâm mộ đừng tranh cãi về việc bà chọn nhân vật Snape như kẻ thù ghét “truyền kiếp” của Harry.
Cố diễn viên Alan Rickman đóng vai Severus Snape trong các tập phim Harry Potter. |
Tuy nhiên, trên Twitter vẫn nổ ra một cuộc chiến nhỏ.
Kim Carlton viết: “Snape là kẻ hằn thù và bắt nạt Harry với ý đồ biến ngôi trường anh đang học thành địa ngục”.
Fan Rune Johansson thì thề “không bao giờ tha thứ cho Snape việc ông ta đã làm với Neville. Ông ta chưa bao giờ là người tử tế”.
Fan Emma nói thẳng: “Tác giả không cần xin lỗi vì đã giết một kẻ xấu xa như thế”.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người hâm mộ muốn xóa tội của Snap sau khi ông ta qua đời.
Một số fan tha thứ cho Snap |
Thoạt đầu Snape đứng về phía Voldermort nhưng sau đó quay lại với chính nghĩa vì tình yêu dành cho bà Lily Potter, mẹ của Harry. Rồi ông ta trở thành do thám cho Dumbledore và bị một con rắn của Voldermort cắn chết trong trận đánh “Battle of Hogwarts”.
Nhân vật Snape do diễn viên quá cố Alan Rickman đóng.
Lê Tây Sơn