Điện ảnh Việt nửa cuối năm 2014 - Hơi thở mới, sức sống mới

(TGĐA) - Không còn những phim hài nhảm làm nhanh, chiếu vội và bị bật bãi sớm, phim Việt 2014 đang dần đi vào một quỹ đạo ổn định với những tác phẩm chọn lọc và có sự đầu tư kỹ càng về công sức, tiền bạc. Tuy nắm giữ phần lớn thị trường phim Việt chiếu rạp vẫn là các hãng phim tư nhân có nhiều năm “sinh tử” với cuộc chiến phim rạp như BHD, Galaxy, Chánh Phương… ngoài ra còn là sự xuất hiện của những cái tên mới như Tincom Media, We Pro… nhưng năm 2014, các hãng phim nhà nước cũng có những sản phẩm đáng chú ý là Sống cùng lịch sử (công chiếu tháng 4/2014), Người hiền (Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam), Thầu Chín ở Xiêm (Hãng phim Hội điện ảnh)…

cnh_trong_phim_Ho_quang_trr_li

Cảnh trong phim Hào quang trở lại

Mỗi tháng 1 phim

Tâm lí xã hội, tâm lí hài, kinh dị, hành động là những thể loại không mới nhưng chưa bao giờ cũ. Đây sẽ là các mảng màu tạo nên bức tranh phim Việt năm nay. Trong trào lưu phim kinh dị đang là món lạ đối với khán giả, bộ phim Đọat hồn của đạo diễn Hàm Trần đã có một khởi đầu tốt. Phim kể về chuyện một bé gái 8 tuổi bị ngã xuống sông và xác cô bé được tìm thấy ở một nơi khá xa. Khi người cậu đến nhận xác thì bé gái bất ngờ sống dậy. Trở về nhà, cô bé có những biểu hiện rất bất thường. Người chị gái đã tìm đến nơi phát hiện ra xác của cô bé và được nghe kể về một câu chuyện kinh hoàng. Cùng lúc đó, gia đình đang làm lễ trừ tà cho cô bé và oan hồn xuất hiện… Đoạt hồn có sự tham gia của các diễn viên thuộc nhiều thế hệ của điện ảnh Việt Nam như nữ diễn viên Kiều Chinh, NSƯT Ngọc Hiệp, Thương Tín, Minh Trang cùng nam diễn viên Trần Bảo Sơn. Nhìn chung, Đoạt hồn là một bộ phim được làm khá chắc tay và pr tốt. Phim đã mang lại doanh thu khả quan ngay từ tuần đầu tiên, trở thành tác phẩm mở hàng cho mùa phim Việt từ nay đến cuối năm, đặc biệt là dịp Giáng sinh và Tết nguyên đán sắp tới. Cuối tháng 8, bộ phim Scandal: Hào quang trở lại dự kiến sẽ ra rạp. Đây cũng là tác phẩm được chờ đón trong năm 2014 với lý do “là phim của đạo diễn Victor Vũ.” Ngoài ra, từ dư âm của Scandal – Bí mật thảm đỏ đề cập đến câu chuyện hậu trường showbiz, thì Scandal: Hào quang trở lại còn gây sự chú ý của người xem ở tính thời sự khi phim được giới thiệu là có những tình tiết liên quan đến vụ án làm chết người ở thẩm mỹ viện Cát Tường từng gây sốt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dĩ nhiên, các nhà làm phim cũng không quên mời dàn diễn viên ngôi sao thị trường tham gia là Trang Nhung, Chi Bảo, Thân Thúy Hà, Kinh Quốc… như một cách để bảo chứng doanh thu. Cũng trong tháng 8 này (dự kiến 15/8), bộ phim về vụ việc Cát Tường có tựa đề Mất xác sẽ ra rạp với các diễn viên Hoàng Phúc (vai bác sỹ thẩm mỹ viện) và Tina Tình.

Canh_trong_phim_Mat_xc

Cảnh trong phim Mất xác

Mất xác đang tiết lộ dần thông tin về phim trên báo và mới đây đã công bố một vài hình ảnh nóng bỏng mắt của diễn viên Song Ngư cùng thông tin phim sẽ cảnh “giường chiếu” do diễn viên diễn thật. Có thể xem đây là phương thức tiếp thị đúng kiểu thị trường cho một bộ phim thị trường. Nổi tiếng là một đạo diễn có nguyên tắc không gặp gỡ truyền thông, nhưng đạo diễn Lưu Huỳnh lại hợp tác với ca sỹ rất quen thuộc trên mặt báo là Đàm Vĩnh Hưng trong dự án phim Hiệp sỹ mù, sẽ công chiếu vào 26/9. Phim là câu chuyện về hai nhân vật với hoàn cảnh sống và số phận khác nhau là Cường và Linh. Tuy nhiên, họ giống ở chỗ, chỉ sau một đêm, cuộc đời hai người đột nhiên có bước ngoặt lớn. Cường vốn là một giang hồ tép riu bỗng trở thành kẻ thống trị toàn bộ thế giới ngầm. Linh bị mất đi tài sản quý giá là đôi mắt và hơn tất cả là gia đình yên ấm cũng không còn. Giữa họ có một sự liên hệ buộc phải giải quyết rõ ràng. Câu hỏi, cả hai sẽ chọn phương pháp nào sẽ được các nhà làm phim trả lời. Hiệp sỹ mù do công ty của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đầu tư. Anh sẽ đảm nhận một vai trong phim bên cạnh các diễn viên Đinh Y Nhung, Quách Ngọc Ngoan, Bình Minh, Quốc Cường, Ngọc Thanh Tâm… Sau Hiệp sỹ mù, công chúng yêu điện ảnh sẽ được thưởng thức một sản phẩm mới của một hãng phim mới. Đó là Lạc giới của Tincom Media, hợp tác với HK Film và Pixel Garden. Như tựa đề, Lạc giới đề cập đến vấn đề cũng rất nóng trong xã hội hiện nay – tình yêu đồng giới. Phim là câu chuyện tình tay 3 đầy éo le giữa 2 người đàn ông và một phụ nữ. Không chỉ là câu chuyện mới, đạo diễn Phi Tiến Sơn còn mời các diễn viên Mai Thu Huyền, Trung Dũng, Thành Lộc, Mỹ Duyên, Kim Khánh cùng tham gia với những gương mặt mới như Bình An, Vũ Tuấn Việt… tạo nên một ekip làm phim hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm đáng nhớ cho người xem, tất nhiên, bao gồm cả cộng đồng người đồng tính. Lạc giới sẽ khởi chiếu vào ngày 17/10. Có lẽ giải thưởng Cánh diều Vàng 2013 cho phim đầu tay Thần tượng chính là động lực để đạo diễn Nguyễn Quang Huy quyết định dấn thân vào điện ảnh bằng bộ phim thứ 2 có cái tên rất trữ tình: Chàng trai năm ấy. Vẫn là câu chuyện về những người trẻ tuổi – những chàng trai cô gái làm nghệ thuật hoặc liên quan đến nghệ thuật - và những khó khăn thách thức trong môi trường showbiz mà họ phải nỗ lực để vượt qua giống như Thần tượng, phim Chàng trai năm ấy được xem là món quà xinh xắn, nhẹ nhàng mà đoàn làm phim đem đến cho khán giả vào tháng 11. Ngô Kiến Huy, Sơn Tùng MP, Phạm Quỳnh Anh, Hari Won, Hứa Vỹ Văn… là những cái tên xuất hiện trong bảng phân vai của Chàng trai năm ấy. Như thường lệ, tháng 12 với Lễ Giáng sinh và đón năm mới dương lịch là thời điểm mà các hãng phim nhắm đến để tung ra những quân át chủ bài, trước khi dốc sức cho mùa phim Tết. Theo đó, Giáng sinh năm nay, dự kiến khán giả sẽ được xem Để Hội tính, Sài Gòn du ký. Đây đều là những phim hài.

Bước chuyển mình mạnh mẽ

Ngoài những phim kể trên, tính đến thời điểm này còn có một loạt các dự án đã hoàn thành nhưng nhà sản xuất chưa ấn định ngày ra mắt. Đó là Hương ga của đạo diễn Cường Ngô, Nước - 2013 của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, Dịu dàng (đạo diễn Lê Văn Kiệt) và một phim đang trong quá trình bấm máy Hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ… Dẫu biết rằng, bộ phim nào cũng là công sức, là tâm huyết của các nhà làm phim, nhưng có thể thấy điểm chung ở những tác phẩm kể trên là sự đặc biệt, xét ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ, đạo diễn Cường Ngô vốn được công chúng biết đến với bộ phim mang dấu ấn cá nhân là Ngọc Viễn Đông gồm 6 phim ngắn với các câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam và vẻ đẹp của 3 miền Bắc Trung Nam. Cho nên khi anh bắt tay vào làm Hương Ga do nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc chuyển thể từ tiểu thuyết Phiên bản của tác giả Nguyễn Đình Tú, kể về cuộc đời của trùm giang hồ đất Cảng Dung Hà, người hâm mộ không khỏi tò mò. Ngoài ra, nữ diễn viên Trương Ngọc Anh trong vai Dung Hà với những cảnh hành động táo bạo cũng là một yếu tố khiến cho Hương ga được khán giả mong đợi. Lại là nước và những câu chuyện được kể trên nước, về nước như đã từng được công chúng trong và ngoài nước trầm trồ ngợi khen ở Mùa len trâu, lần này liệu đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh có làm nên điều kỳ diệu? Đây chính là câu hỏi khiến cho bộ phim, được chuyển thể từ tác phẩm Nước như nước mắt của nhà văn rất được độc giả ngưỡng mộ Nguyễn Thị Ngọc Tư, trở nên đặc biệt. Khi phim chưa công chiếu trong nước, khó có thể nói được điều gì. Tuy nhiên, điều phải khẳng định là poster phim Nước- 2030 là poster phim đẹp và ấn tượng nhất trong số các phim của năm 2014. Nước – 2030 đã được giới thiệu trong chương trình phim Toàn cảnh (Panorama), LHP Quốc tế Berlin và từng được lên kế hoạch công chiếu tại Việt Nam vào tháng 5 vừa qua nhưng vì một lí do nào đó đã lỡ hẹn. Từ trước đến nay, các kịch bản sân khấu được chuyển thể từ văn học nước ngoài (Nga, Anh, Pháp…) vốn không phải là điều xa lạ với công chúng các nhà hát Tuổi trẻ, nhà hát kịch Hà Nội, sân khấu 5B Võ Văn Tần… nhưng một bộ phim điện ảnh chuyển thể từ truyện ngắn của tác giả nước ngoài thì có lẽ lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta. Đó chính là cái đặc biệt của Dịu dàng. Bộ phim do đạo diễn Lê Văn Kiệt thực hiện, chuyển thể từ truyện ngắn A Gentle Creature của nhà văn Nga Fyodor Dostoyevsky, lấy bối cảnh là vùng đồng bằng sông nước Cửu Long của Việt Nam. Hai diễn viên được giao nhiệm vụ kể lại câu chuyện tình yêu giữa “một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ” là Dustin Nguyễn và gương mặt mới Nguyễn Thanh Tú. Các truyện ngắn, truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được đông đảo công chúng say mê bởi chúng giống như những bông hoa xinh xắn, với giọt sương sớm lấp lánh trên cánh hoa. Đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh, tác phẩm đọat giải văn học Asean của anh, dĩ nhiên cũng không thiếu vắng sự trong trẻo đó. Trong khi đó, đạo diễn Victor Vũ trước nay luôn làm những bộ phim dữ dội và đầy kịch tính. Vậy, Victor Vũ sẽ phải làm thế nào đó để thể hiện cái dịu ngọt của Đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh trong bộ phim cùng tên là điều khiến fans của anh đang rất tò mò.

Cnh_trong_phim_Nc_2030

Cảnh trong phim Nước 2030

Ai sẽ về đích trước?

Về đích ở đây được hiểu là sẽ ra mắt khán giả đúng như dự kiến và mang lại kết quả cao về doanh thu. Khá bất ngờ là mùa phim Việt năm nay đã hầu như vắng bóng các phim hài nhảm. Ngoại trừ tháng 4 vừa qua, bộ phim hài Xui mà hên với một câu chuyện không có gì đặc biệt, chỉ nhằm mục đích chọc cười khán giả nhanh chóng rút êm sau một thời gian ngắn xuất hiện tại rạp thì đa số các phim kể trên đều là những tác phẩm đáng được trông đợi. Dường như các nhà làm phim, Việt kiều hay trong nước, đều đang gắng sức đưa phim Việt bước lên một nấc thang mới. Cho nên sẽ rất khó để dự đoán bộ phim nào sẽ là tác phẩm thành công nhất trong năm. Tuy vậy, do Đoạt hồn đã có màn “mở hàng” khá mát tay khi quyết định công chiếu vào ngày 18 tháng 7 mặc cho các phim bom tấn Mỹ vẫn đang làm mưa làm gió xem như đã giúp các hãng phim đang chuẩn bị đưa đứa con tinh thần của mình ra rạp vào các tháng 8, 9, 10, 11 và 12 trở nên rất hứng khởi. Ngoài ra, theo thông tin hậu trường của các đoàn làm phim thì hầu hết các dự án điện ảnh ra mắt trong năm nay đều có sự đầu tư sâu về chất lượng. Không chỉ tập trung về câu chuyện (nóng và được nhiều người quan tâm, nhiều kịch tính…) các bộ phim còn chú ý hơn về hình thức với dàn diễn viên quen thuộc và ăn khách, bối cảnh đẹp, phục trang và hóa trang, đặc biệt là hóa trang hiệu quả đặc biệt đều được đầu tư kỹ. Bên cạnh đó, những đạo diễn bảo chứng doanh thu đều được các hãng phim săn đón và đặt niềm tin như Hàm Trần, Victor Vũ và cả người mới đến như Quang Huy cũng sẽ là hạt nhân nổi trội góp phần làm sáng hơn nữa bức tranh phim Việt năm nay.

Truong_Ngoc_Anh_trong_phim_Huong_ga

Trương Ngọc Ánh trong phim Hương Ga

Về phía các hãng phim Nhà nước, một cuộc cách mạng cũng đã thực sự diễn ra sau khi Sống cùng lịch sử (phim do công ty TNHH Một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất bằng ngân sách nhà nước chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) gây được xúc động mạnh với công chúng. Bên cạnh đó, các hãng phim cũng đã ý thức được sự cạnh tranh công bằng trong thị trường điện ảnh buộc họ phải gồng mình, nỗ lực hết sức để khẳng định không chỉ truyền thống của đơn vị mình, vốn đã gắn liền với sự hình thành và phát triển của điện ảnh nước nhà mà còn là cách thể hiện năng lực, vị thế của cá nhân người làm nghề. Trong năm nay, các phim Người hiền, Thầu Chín ở Xiêm nằm trong kế hoạch sản xuất nhằm hướng tới Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2015) đều có kịch bản được viết khá chắc tay và do các đạo diễn giàu kinh nghiệm thực hiện. Cụ thể phim Người hiền (kịch bản Hoàng Nhuận Cầm, đạo diễn Vương Đức), Thầu Chín ở Xiêm (kịch bản Đinh Thiên Phúc) chắc chắn sẽ là những bộ phim có cả chiều sâu và sự hấp dẫn.

Khi ngành sản xuất phim đã trở nên chuyên nghiệp, thì một dự án phim mới ra đời sẽ không mất nhiều thời gian mà vẫn đảm bảo được chất lượng. Cho nên, rất có thể, từ nay đến cuối năm, danh sách phim Việt sẽ còn tăng thêm 2,3 phim thậm chí là nhiều hơn nữa. Chúng ta hãy chờ xem!

Minh Thư