Bụi đời: Chất nhân văn qua con mắt trẻ thơ

(TGĐA Online)- Với thời lượng 90 phút, Bụi đời sẽ mở màn năm 2015 khi chính thức lên sóng khung giờ phim cuối tuần của VTV 1 lúc 21h30 ngày 4/1/2015. Những vấn đề phức tạp trong xã hội trở nên nhẹ nhàng, đầy nhân văn qua con mắt của những đứa trẻ. Phim do Vnfilm thực hiện theo đơn đặt hàng của đài truyền hình Việt Nam. Kịch bản của Lê Quang Thanh Tâm và Vy Uyên, đạo diễn Nguyễn Minh Cao thực hiện.

BUI_DOI16

Quãng đời trôi nổi của cậu bé Long 10 tuổi đã khám phá biết bao nỗi đau, bao tình thương của gia đình, của cuộc sống. Long là một đứa bé lên 10, con nhà giàu, nên được ba, mẹ rất thương yêu, từ nhỏ đã được học dương cầm, biết võ Thái cực quyền. Đang sống trong một gia đình hạnh phúc, giàu có tại một thành phố biển thì đột nhiên biến cố ập đến cuộc đời Long. Cha của Long tên Lâm, là một thương gia trốn tội giết người và mất tích. Mẹ của Long tên là Lan - một thiếu phụ tuổi trên 30 vẫn còn rất xinh đẹp, do không có trình độ, sống nương vào chồng nên khi chồng mất, gia đình sa sút, Lan phải đành để mất hết tài sản, nhà cửa và phải bán cả tư trang để trả nợ thay chồng. Gia đình tiêu tan, Lan phải trốn nợ, cam lòng lấy Tùng để vượt qua cơn biến cố, đau thương. Long được mẹ gửi vào Sài Gòn ăn học và ở nhà người bác ruột là Khôi. Long bị anh họ - Khang, ăn hiếp, coi như một “thằng nhà quê” và ăn bám. Bác Khôi đi công tác xa, bác dâu Dung và anh họ Khang đối xử rất tệ bạc với Long. Tuy tủi hổ và cơ cực, nhưng Long vẫn thương nhà bác, rất nhớ thương cũng như thông cảm cho mẹ. Có lần vì làm vỡ đồ đạc nhà bác, Long sợ bị hành hạ nên bỏ trốn. Lang thang, đói khát sống kiếp bụi đời…Trên đường đời, Long làm đủ nghề như bán vé số, bán quán ốc, kiếm miếng cơm… Rồi Long quen biết với Hùng, chú chó Min, Hiền…đó là những con người tốt luôn ở bên Long, làm bạn với Long và cùng lo lắng bảo vệ cho nhau… Long kiếm được ít tiền, trở về quê nhà tìm mẹ, đau khổ khi phát hiện ra nhà đã bán, Mẹ đã tha phương vào sống ở Sài Gòn hoa lệ. Đau buồn, Long trở về Sài Gòn, cùng Hùng, chú chó Min nương nhau mà sống…

BUI_DOI03

Bee Trần (tên thật là Trần Trí Thành) và Bop Trần (tên thật là Trần Trí Đạt), thời gian vừa qua hai bé liên tục tham gia các phim như Ảo vọng, Người nhà quê Bụi đời. Tuy mới tham gia đóng phim lần đầu như cả Bee Trần và Bop Trần đã có nhiều nét diễn trong nhiều phân đoạn rất ấn tượng và xúc động. Ngoài đời, cả hai cậu bé Bee Trần và Bop Trần là những cậu bé thông minh, biết chơi đàn piano, chơi golf và biết võ karate.

Tuy là hai anh em sinh đôi nhưng cả hai có những điểm khác biệt nhau. Nếu như Bee Trần nhiệt tình, tình cảm thì Bop Trần hiếu động như sâu sắc….

Năm 2015, hai anh em sẽ tạm xa Việt Nam để lên đường đến Canada (quê hương thứ hai của Bee và Bop) để học tập.

Ngoài hai anh em sinh đôi Bee Trần, Bop Trần, phim còn có sự tham gia của các diễn viên như Thân Thúy Hà, Kiều Trinh, Nguyễn Xuân Hiệp, Lê Thanh Liêm, bé Thuận Hưng…

Hồng Liên