Kính gửi ban biên tập tạp chí Thế giới điện ảnh
Em tên là Linh ở Hòa Bình. Em là một độc giả rất lâu năm của
báo và đặc biệt rất thích chuyên mục điện ảnh Hàn Quốc. Em đã từng xem bộ phim
Phía Đông vườn địa đàng trên kênh VTV3. Nhân vật trong phim mà em thích nhất là
Lee Dong Chul. Mặc dù anh Song Seung Hun trong phim diễn rất hay, thế nhưng em
lại đặc biệt chú ý đến Kim Bum, một nam diễn viên trẻ rất tài năng và điển
trai. Thế nên khi biết anh ấy tham gia bộ phim BOF, em đã lùng sục khắp các
trang web có chiếu bộ phim này để xem.
Và quả như em mong đợi, trong BOF anh
Kim Bum quá đẹp trai, quá hoàn hảo và khiến em ngất ngây bởi nụ cười của anh
ấy. Khi xem mỗi tập phim, em chỉ chờ đợi cảnh anh Kim Bum và chị Cháo xuất
hiện, em hâm mộ cả hai, em mong họ thành đôi. Khi đọc được những bài viết về
chuyện “phim giả tình thật” của hai người. Em đã thực sự hi vọng cả hai có thể
thực sự yêu nhau. Em đã tự nhủ sẽ mãi dõi theo anh Kim Bum. Vì thế mà em đã xem
Dream, bộ phim tiếp theo của anh.
Tuy nhiên so với hai bộ phim trước và mặc dù
đã rất cố gắng em vẫn cảm thấy anh không tỏa sáng như hai bộ phim trước. Em
cũng không thích bạn diễn của anh trong Dream, cô ấy quá già và chẳng dễ thương
như Cháo. Sau đó là bộ phim mới nhất của anh, trong vai một chàng trai trẻ yêu
một nữ nhân viên già hơn mình cả chục tuổi. Em chẳng hiểu nổi nữa, cả hai bộ
phim này đều bị báo chí bảo là “tỉ lệ người xem không cao”. Họ nói rằng Kim Bum
đã cố gắng nhưng thất bại. Họ chê Kim Bum đã quá nóng vội, không biết chọn lựa
vai diễn. Em rất bất bình cho anh ấy tuy nhiên em cũng thấy đánh giá này là
đúng. Em muốn Kim Bum mãi là Yi Jung, một hình ảnh đẹp, hoàn hảo và mãi mãi bên
Cháo.
Mai Linh (Hòa Bình)
Những
bình luận, ý kiến hay nhất về chủ đề này, sẽ nhận được Quà tặng từ TGĐA
Online, đó là Tạp chí số Xuân Canh Dần và một móc đeo chìa khóa có hình Kim Bum made in Korea !
Chúc các bạn may mắn, cảm ơn các bạn luôn đồng hành.