Ý kiến của Jang Hyuk là “Lee Da Hae tốt hơn là không nên lưu
tâm nhiều đến những tranh cãi đó”.
Jang Hyuk giải thích “Làm nghề diễn viên đúng là cần phải
thu hút được sự quan tâm của người khác nhưng tác phẩm phim ảnh không phải là sản
phẩm một người làm ra mà là do nhiều người cùng hợp sức lại. Việc làm cho nhân
vật thú vị và nhận được khen ngợi cũng không phải là việc mà một mình mình có
thể làm. Việc Hye Won thay áo ở cảnh nào đó hay là phải thể hiện đúng với thân
phận nô lệ hay không là do đạo diễn chỉ đạo. Không phải là “Tôi muốn cho mọi
người thấy tôi thật khiêu gợi” mà có thể làm như vậy.
Còn về việc hóa trang. Đây không phải là một bộ phim tài liệu
và nó có yếu tố truyền hình, ngoài ra là nhân vật nữ chính thì cũng cần phải có
những điểm hấp dẫn nên việc tạo hình tượng như vậy cho nhân vật là cần thiết.
Vì thế đạo diễn đã để như vậy.
Những việc đó chỉ là những yếu tố phụ trợ. Những tranh cãi gần
đây có thể là biểu hiện của sự quan tâm nên để có thể đi hết chặng đường 24 tập
của tác phẩm, Lee Da Hae chỉ nên tập trung vào diễn xuất của mình. Khi nào bộ
phim kết thúc thì hẵng giải thích này nọ thì tốt hơn. Quan sát Lee Da Hae, tôi
thấy cô ấy đang làm việc rất tốt”.
Về các cảnh lộ ngực được làm mờ của Lee Da Hae, Jang Hyuk tỏ
ra không mấy hài lòng “Tôi hiểu lập trường của tổ chế tác khi xử lý làm mờ các
cảnh lộ ngực của Lee Da Hae trong phim nhưng làm thế là xóa bỏ đi những phần diễn
của người diễn viên. Thật đáng tiếc”.
Ngày 30 tháng trước, xuất hiện trong chương trình Thông
tin nghệ sĩ của đài KBS, Lee Da Hae đã nước mắt ngắn nước mắt dài khi
nói về lỗi hóa trang và những cảnh lộ ngực trong Chuno “Làm một người nữ
diễn viên quả thực không dễ dàng chút nào. Kiếp sau tôi muốn trở thành một nam
diễn viên. Tôi rất đau lòng vì những bình luận ác khẩu”.
Bước vào nghề diễn đã 14 năm nay, Jang Hyuk hẳn có nhiều
kinh nghiệm đối phó với dư luận hơn cô bạn đồng nghiệp. Hy vọng Lee Da Hae sẽ đọc
được lời khuyên này và thuyết phục khán giả bằng tài năng diễn xuất của mình
trong các tập sau của Chuno.
Cẩm Vân