Các đề cử giải Oscar đã được công bố ngày 3/2 không gây một
chút bất ngờ nào với công chúng, tất cả đều đã được dự báo trước, ngay cả việc Avatar
và The
Hurt Locker hòa nhau với 9 đề cử. Nhưng đối với mỗi nghệ sĩ, việc nhận
được đề cử vẫn rất xúc động và họ phản ứng rất khác nhau.
James Cameron không
mong đoạt giải Oscar
Là người tạo bước ngoặt cho thời đại phim 3-D, đạo diễn lừng
danh James Cameron lại không mong
chờ sẽ đoạt giải Oscar lần thứ hai.
Đạo diễn phim bom tấn Avatar nói: “Tôi tin rằng những
việc như vậy sẽ không lặp lại lần thứ hai. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ đoạt
giải vì tôi đã rất ngớ ngẩn lần trước. Tuy nhiên may ra có thể người ta sẽ tò
mò muốn xem tôi sẽ làm gì khi xúc động.”
12 năm trước, khi phim kinh điển Titanic của ông đoạt giải
Oscar, James Cameron đã từng phát biểu “Tôi là vua của thế giới”. Phát biểu này
được coi là một trong những điều lố bịch nhất trên sân khấu giải Oscar.
Nữ đạo diễn xuất sắc
nhất hay đạo diễn da màu xuất sắc nhất đầu tiên?
Trong lịch sử giải Oscar cho đến nay, ngoài Kathryn Bigelow chỉ có 2 nữ đạo diễn
khác từng được đề cử Oscar cho hạng mục Đạo
diễn xuất sắc nhất. Rất có thể vợ cũ của James Cameron sẽ lập kỷ lục là
người phụ nữ đầu tiên đoạt giải này cho The Hurt Locker. Kathryn nói:
"Nếu ai đó có thể tạo ra ấn tượng rằng điều không thể
là có thể, thì tôi sẽ tràn ngập niềm vui. Nhưng tôi hy vọng rằng ngày nào đó
chúng ta sẽ không còn khoảng cách nữa, và dù là nam hay nữ thì đạo diễn cũng
chỉ được coi như một người làm phim đang nói lên điều mình tin tưởng mà thôi.”
Không trầm tĩnh như thế, Lee Daniels – đạo diễn phim
Precious khi biết mình được đề cử cho giải Đạo diễn xuất sắc nhất hết sức lạc quan: "Đây là lần đầu tiên
sau 82 năm có một bộ phim do người Mỹ da màu sản xuất được đề cử cho Phim hay nhất. Tuyệt vời không? Vô cùng
thú vị. Làm sao bạn có thể thua được? Bạn không thể thua được.” Ông chia sẻ:
“Khi biết tin, tôi không thể ra khỏi giường được. Tôi như một món nhồi trên bàn
tiệc, nhưng là được nhồi đầy niềm vui ấy.”
Đề cử đầu tay, hạnh
phúc và hoang mang
Lần đầu tiên được đề cử Nữ
diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong An Education, cô gái có
khuôn mặt dịu dàng Carey Mulligan,
tương đối hoang mang: “Có bao nhiêu người nói rằng tôi đã được đề cử, mà tôi
vẫn không cảm thấy nó là sự thật. Tôi cứ đi vòng quanh vườn và tự cấu vào mình
xem có phải đang mơ hay không.” Cô chân thành nói: “Điều này hơn tất cả những
thứ tôi đã từng mơ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui sướng và thậm chí nôn nao như buổi
sáng nay.”
Với đề cử Oscar đầu tay cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với The
Single Man, Colin Firth vẫn
thể hiện chất hài hước rất Anh của mình: “Tôi cứ nghĩ tôi đã sẵn sàng nếu được
đề cử, nhưng đến khi nghe thấy điều đó, giọng tôi trở nên rất lạ. Có lẽ tôi đã
khám phá ra chất giọng mới. Chắc tôi phải làm thêm phim ca nhạc thôi.”
Đề cử bao nhiêu lần,
đây cũng là lần tự hào nhất
"Đây là đề cử thứ năm của tôi
và tôi tự hào về nó hơn tất cả những lần trước." Diễn viên gạo cội Morgan
Freeman chia sẻ.
"Tôi rất hạnh phúc và tự hào
cho Christopher, cho tôi và phim của chúng tôi. Tôi nghĩ Tolstoy cũng sẽ
bối rối vì chuyện này, nhưng vợ anh Sofya sẽ rất sung sướng. Tôi cũng thế!” “Nữ
hoàng” Helen Mirren, khi phát biểu về đề cử Nữ chính xuất sắc nhất, vẫn còn suy nghĩ bằng vai diễn Sofya của
mình trong The Last Station.
"Tôi tự hào được đứng bên
những người phụ nữ đã diễn xuất rất tuyệt vời trong năm nay” - Meryl
Streep có lẽ đã không còn quá bất ngờ khi lần thứ 16 bà được đề cử
cho giải Oscar, và năm
nay là cho vai huyền thoại ẩm thực trong Julie & Julia.
Lễ trao giải Oscar sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật 7/3/2010.
Thùy Dương
(Tổng
hợp)