Câu chuyện của Phi Thanh
Vân lại được chính cô tái hiện lại qua nhân vật Ái Lan trong bộ phim Thẩm mỹ
viện dài 40 tập của đạo diễn Đinh Đức Liêm. TGĐA đã trò chuyện với Phi
Thanh Vân xoay quanh vấn đề này…
Tạo hình nhân vật
Ái Lan trong Thẩm mỹ viện quả là một “cú sốc” với khán giả khi chiêm
ngưỡng hình ảnh của Vân. Nghe nói Vân chính là người tự tạo dựng nên hình ảnh
đó?
- Nhân vật Ái Lan trong phim là hai hình ảnh trái ngược:
Xấu khủng khiếp thời gian đầu và đẹp rạng ngời khi đã nhờ tới giải phẫu thẩm
mỹ. Khi xấu, Ái Lan được tạo hình với vẻ bề ngoài mập, mặt mụn, răng hô,mũi to
và da đen. Khi nhận vai Ái Lan, Vân rất muốn mình sẽ tự tạo ra hình ảnh của
nhân vật này. Như thế Vân sẽ hiểu và hóa thân vào nhân vật tốt hơn. Chính vì
vậy, qua tự tìm hiểu từ những người bạn hóa trang, Vân tự nặn mũi, đặt làm răng
hô, tự mua trang phục, bộ đồ độn cho to béo, tạo Slyle cho nhân vật với những
chất liệu bóng, hoa hòe hoa sói như mấy người ở Mehico hay Hawai… Khi Vân mang
tạo hình đó giới thiệu với đạo diễn và báo chí thì nhận được lời khen rất
nhiều. Nhưng mình là diễn viên, không nên ôm đồm quá nhiều nên ngay sau đó Vân
đã giao hết lại cho phục trang lo. Còn để trở thành Ái Lan khi đẹp thì Vân đã
phải ép cân giảm xuống 3 kg và mất 4 tháng trời để biến làn da nâu của mình
thành da trắng, làn da trắng rất Việt Nam (cười).
Việc đóng phim
với một mớ hóa trang như vậy chắc hẳn rất vất vả?
- Vì tạo hình
Ái Lan béo nên Vân phải mặc bộ đồ độn kín từ đầu tới chân nên nóng lắm. Ở nước
ngoài khi nhân vật cần phải độn thì họ sẽ có một bộ đồ Silicon được chế tạo
khít với cơ thể và được làm liền với da bằng chất chống thấm cũng như keo xịt.
Phim được thực hiện trong phim trường nên không có chuyện diễn viên toát mồ hôi
như tắm giống Vân. Với cái mũi giả thì do thời gian đầu dùng keo dán lông mi
nên trong một ngày quay, trung bình bị rơi ra khoảng…20 lần vì keo này tan
trong nước (do mồ hôi Vân). Tội nghiệp hai người hóa trang cứ phải túc trực
suốt ngày để dán nó lại, gần như mẹ canh con ấy. Đang quay cảnh rất hay thì nó
rời ra, mỗi lần như vậy phải làm lại mất nửa tiếng. Sau cùng họ tìm ra biện pháp dùng một loại
dung dịch xức lên mũi, bít lỗ chân lông lại thì dán mũi vào mới dính. Nhưng
cũng chỉ từ sáng đến chiều, thế cũng là tốt rồi…
Từng thừa nhận
trên báo chí rằng mình luôn bị ám ảnh bởi sự xấu xí trong mỗi giấc mơ. Vân nhận
lời làm phim này có khó khăn không?
- Giấc mơ đó
rồi cũng thưa dần, sự ám ảnh này gần như không còn. Vân nhận lời phim này không
có gì khó khăn cả. Cuộc đời của một nghệ sỹ tự nhiên trở thành tâm điểm sau một
loạt bài viết trên báo chí lại được một biên kịch lấy ý tưởng từ đó để một đạo
diễn dựng thành phim, tạo nên một nhân vật như Ái Lan. Nhìn quanh chỉ có Vân
đáp ứng được điều đó, vui quá, hạnh phúc và tự hào quá đi chứ thì sao lại không
nhận? Vân nghĩ nếu một ai khác nhận thì sự thành công của bộ phim sẽ rất khó
bởi ai biết về nghề giải phẫu thẩm mỹ đều hiểu rằng Vân không phải là người khù
khờ cứ lao đầu mang mình đi mổ xẻ. Vân luôn tự hào mình được các bác sĩ rất
giỏi tại Việt Nam
thực hiện phẫu thuật. Vì thế Vân nắm được chu trình của một công cuộc giải phẫu
thẩm mỹ, dù chỉ nghe, xem và dựa trên lý thuyết tự tìm hiểu. Vân cũng hay được
mời tham gia những Talk show về giải phẩu thẩm mỹ vì họ biết Vân là người nói
có cơ sở. Nên tham gia phim, Vân cũng đóng góp được ít nhiều về tâm lý của
người giải phẫu thẩm mỹ, về chu trình, về lời thoại đặc thù của chuyên ngành
này. Có những cảm xúc chỉ những người đã trải nghiệm mới cảm nhận được. Trong
tiểu phẩm hôm casting, Vân đã khóc, bằng những cảm xúc của trải nghiệm thật và
đạo diễn đã chọn Vân.
Tức là, Thẩm
mỹ viện là phim làm về Phi Thanh Vân?
- Nếu nói Thẩm
mỹ viện làm về Phi Thanh Vân thì lại là sai. Vừa rồi, nhà sách Đông Á
có mời Vân làm một cuốn tự truyện về cuộc đời của mình. Cái đó mới thật, còn Ái
Lan trong phim Thẩm mỹ viện chỉ là hư cấu trên cuộc đời của Vân
mà thôi.
Lần đầu ngắm
"kết quả" tạo hình của mình trong gương cũng như nghe nhận xét của
mọi người như thế nào về mình?
- Sau khi háo
hức chuẩn bị cho nhân vật Ái Lan “xấu khủng khiếp”, Vân soi mình trước gương và
nói: “À thú vị quá, mình thành công rồi”. Còn chồng Vân thì chê xấu kinh lắm.
Bản thân chồng Vân mà chê xấu thì không biết khán giả còn nói gì nữa (cười).
Hôm đóng phim ở nhà một người dân, họ rất muốn chụp hình lưu niệm chung với
mình nhưng nhất quyết phải chờ mình hóa trang “xinh đẹp” trở lại mới chụp…
Phi Thanh Vân trong phim Thẩm mỹ viện
Thẩm mỹ nhiều lần
để có vẻ đẹp như bây giờ, Vân đang có nhiều thứ do nó đem lại nhưng cũng khá
nhiều đàm tiếu. Người ta bảo Vân là “kỳ quan thứ 8”, người toàn đồ giả….Vân
vượt lên đàm tiếu đó như thế nào?
- Có nhiều
người cố tình hỏi Vân với những câu hỏi như mũi dao đâm vào tim. Họ hỏi cho
mình đau đớn. Nếu những câu hỏi với ý nghĩa tôn trọng nhau thì Vân trả lời, còn
không thì gạt qua một bên. Có một lần đi mua sắm ở khu bán bát đĩa chén. Có hai
bạn trẻ đi xem, cậu con trai nhìn Vân chằm chằm thì cô bé bạn cậu đó cố tình đi
ngang nói to: “Trời ơi con này người toàn đồ giả không à…”. Mục đích cô bé đó
nói thể để răn đe người yêu của mình nhưng nó làm Vân buồn ghê lắm. Vân đam mê
nghệ thuật, Vân muốn mình đẹp để đạt được điều đó. Vân làm cho bản thân Vân nhưng
cũng là làm cho cả ekip quanh mình. Ngay cả khán giả họ cũng lấy đó làm sự giải
trí cơ mà? Thẩm mỹ chỉ có lỗi khi người
ta dùng việc đó vào một mục đích khác, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Vân
đâu có lẳng lơ, có cướp bồ, đong đưa chồng của người ta đâu…Nhưng rồi mọi thứ
sẽ qua đi, để bây giờ Vân có thể thoải mái ngồi kể lại chuyện này.
Vân có nghĩ việc
giải phẫu thẩm mỹ có làm bố mẹ buồn? Bởi như vậy là Vân đã chối bỏ hình hài ban
đầu mà bố mẹ sinh ra?
- Thời gian đầu
khi Vân đi giải phẫu thẩm mỹ thì bố mẹ buồn vì nghĩ một điều đơn giản là con
mình bị đánh một cái còn xót huống chi đang lành lặn lại bị mang đi mổ xẻ. Còn
sâu xa thì Vân không biết bố mẹ có buồn hay không vì bố thì không bao giờ nói,
luôn là chỗ dựa cho mẹ Vân và các con. Mẹ thì luôn bảo: “Ngày xưa nó đẹp mà…”
và luôn để ảnh của Vân trong ví. Còn Vân thì đi đâu cũng nói: “Dù thẩm mỹ hay
không thì Vân vẫn giống bố, tẩy trang xong thì Vân thấy mình giống anh hai, khi
trang điểm thì giống mặt bà ngoại và ngủ dậy thì cực giống bố. Con nhà tông
không giống lông thì giống cánh. Nét của bố mẹ vẫn còn ở đó, chỉ thay đổi chút
thôi.”
Vân và mọi người
luôn nói: Sắc đẹp đã “cho” Vân nhiều thứ. Nó có “lấy” đi của Vân cái gì không?
Nhưng con người thành công đâu chỉ nhờ sắc đẹp…
- Ngày xưa Vân
có một tuổi thơ không tươi đẹp vì luôn tự ti về hình ảnh, nó khiến mình không
dám phát huy bất cứ điểm mạnh nào của mình. Năm 22 tuổi sau khi thẩm mỹ lần đầu
tiên, năm 24 tuổi người ta bảo “nhìn con bé này được được”. Năm 25 tuổi thì bắt
đầu khen “đẹp đẹp”. Vân mất đi một điều mà ai cũng cực kỳ tiếc là tuổi trẻ, là
nhan sắc của một cô gái mới lớn. Phụ nữ từ 25 tuổi trở đi ai cũng tiếc tuổi 20,
22 sao mình đẹp thế… Nhiều lúc buồn tủi sao mình không có nhan sắc này ở tuổi
đó. Đúng là sắc đẹp đã cho Vân nhiều thứ nhưng bên cạnh đó còn sự may mắn, khả
năng và cả sự nỗ lực hết mình. Như vai Phương Trinh trong Cô gái xấu xí
được khán giả yêu mến đâu ở nhan sắc? Thời gian gần đây, Vân có tham gia chương
trình Bước chân 2 thế hệ
tại Nhà hát thành phố. Lâu lắm Vân không bước chân vào đó từ thời còn là
người mẫu của Cung lao động…với giá 1,2 trăm ngàn một xuất diễn. Bây giờ mình
được quay lại đó với tư cách hát trong dàn Sao. Bước lên bậc thang Nhà hát mà
cảm giác thật hạnh phúc, vui và có phần sảng khoái vì mình đã chiến thắng được
chính bản thân mình, chiến thắng một con bé thụ động, ai chửi, ai nói xóc cũng
nhe răng ra cười như một con điên. Lúc đó mình phải ngậm miệng lại để phấn đấu
cho con đường mình đã chọn.
Vân có cổ xúy cho
việc thẩm mỹ?
- Ngày trước
nhiều người đã nói thẳng vào mặt mình rằng Phi Thanh Vân sẽ chẳng làm được trò
trống gì, sao mày có thể là người mẫu khi mà cả người là đồ giả… Giờ thì bao
nhiêu người làm ngực, làm răng? Vân không hiếu thắng để bộc lộ sự vui sướng khi
người ta hùa theo mình nhưng rõ ràng nhu cầu làm đẹp là của mỗi con người,
không ai có quyền bắt, ngăn cản họ, nên hay không nên. Quyết định thế nào là do
bạn. Với Vân, hay cả những bác sỹ ở bệnh viện, trung tâm giải phẫu thẩm mỹ thì
tất cả chỉ dừng lại ở mức là tư vấn. Sau khi bị gán cho danh hiệu “người đẹp
dao kéo”, Vân bây giờ như một tổng đài tư vấn sắc đẹp bởi ai cũng hỏi. Nhưng
Vân cũng chỉ tư vấn, không cổ xúy theo kiểu “chị đi làm đi…”.
Còn chỗ nào trên
cơ thể mình mà Vân vẫn chưa yên tâm và muốn tiếp tục nhờ tới giải phẫu thẩm mỹ
không?
- Không! Không
phải Vân hài lòng vì ngay cả hiện tại hàm dưới của Vân răng vẫn “tranh nhau làm
tổ trưởng tổ phó”. Những cái đó mình có thể tập khẩu hình che đi được. Vân biết
trên khuôn mặt của mình cái gì nên làm, cái gì nên chỉnh cho hợp lý. Vân không
phải là người nghiện giải phẫu thẩm mỹ để quá lạm dụng nó. Không phải thích thì
ăn cho sướng miệng, mập thì đi hút mỡ toàn thân, đen thì lột da…Như vậy là đủ
rồi.
Sau khi thẩm mỹ,
việc phải chăm sóc cho vẻ đẹp đó có vất vả không?
- Chắc bạn cũng
hiểu cảm giác một người đang xấu mà thành đẹp tuyệt vời thì phải giữ nó kỹ như
thế nào. Vân ăn uống cực kỳ chế độ dù không phải kiêng khem nhiều. Được một cái
là Vân hoàn toàn có thể làm chủ nó, tăng hay giảm là do mình.
Nhìn lại mình,
Vân nghĩ mình là một cô gái như thế nào?
- Trong mắt mọi
người thì Phi Thanh Vân là một con bé da nâu, ăn nói bộc trực chả suy nghĩ, bám
chặt lấy thẩm mỹ viện và lấy chồng Tây chắc phải là người hời hợt. Cái này ai
tiếp xúc với Vân nhiều sẽ hiểu. Bản thân Vân thì thấy mình là người con gái
Việt thuần chất Bắc. Biết thu vén làm ấm bếp ăn của gia đình từ lớn đến nhỏ.
Vân thích nấu nướng, thích làm tiệc mời bạn bè đến ăn. Điều duy nhất là thiên
chức của một người mẹ thì chưa đạt được dù rất thích trẻ em. Vân mới vào nghề,
đang phát triển được ít năm mà đã làm mẹ thì làm sao đây? Nói chung, Vân đang
hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Xin cảm ơn Vân!
Thuận Nhân
Ảnh: Ngô Nhật Huy